Suy niệm Lễ Các Thánh Nam Nữ - 2025 | Bạn và tôi, chúng ta có muốn trở nên thánh không?

29/10/2025
25


SUY NIỆM LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ - 2025
BẠN VÀ TÔI, CHÚNG TA CÓ MUỐN TRỞ NÊN THÁNH KHÔNG?

Dưới con mắt người đời thì đức tin của chúng ta có nhiều điểm xem ra là nghịch lý, xin lỗi, thậm chí là kỳ quặc. Ví dụ, một trong những điều quan trọng nhất là tín điều một Chúa – Ba Ngôi, ba mà là một; niềm hy vọng của người Kitô hữu chúng ta lại là thập giá; đau khổ, khóc lóc, nghèo khó… thì lại gọi là phúc, mà còn nhấn mạnh là phúc thật. 

Hôm nay, cùng với Giáo hội mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ, những người đã vượt qua những điều mà người đời cho là nghịch lý ấy để đạt được vinh quang Nước Trời. Bài đọc I, sách Khải Huyền thuật lại cho chúng ta một quang cảnh thật trang nghiêm và uy hùng. Cảnh tượng này làm chúng ta liên tưởng tới khung cảnh oai vệ của các vua thắng trận trở về được cả triều đình và tầng tầng lớp lớp dân chúng từ khắp nơi tuôn ra để chào đón. Các vua chúa trần gian được tôn vinh vì đã dùng những kế sách mưu lược, gươm giáo để tiêu diệt kẻ thù. Còn Vua Kitô đã dùng chính thần tính của mình mà tiêu diệt kẻ thù là sự chết. Cũng thế, các thánh của Người đã dùng đức tin mà chiến thắng các thế lực sự dữ là ma quỷ, nay các ngài đang được cùng Người chia sẻ vinh quang trên trời. 

Nơi bài đọc II, thánh Gioan Tông đồ nói đến việc thế gian khước từ Đức Kitô. Thánh nhân sử thường hay sử dụng từ “thế gian” để nói tới thế lực sự dữ, tối tăm do Satan cầm đầu và chúng ta đang sống trong thế gian đó. Vì lẽ đó, chúng ta phải chịu rất nhiều thử thách, đau khổ, gian truôn. Thành thử ra, thánh Gioan luôn nhắc nhở về nguồn cội của con người: Tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa và sẽ có một ngày chúng ta được trực diện với Thiên Chúa, thân xác của chúng ta cũng sẽ được biến đổi giống như thân xác của Đức Kitô. Ngày đó chính là ngày con cái Thiên Chúa chiến thắng thần chết, ngày đó chính là ngày không còn khổ lụy và nước mắt.

Bản Hiến Chương Nước Trời mà chúng ta vừa nghe đã được Chúa Giêsu nói rõ ràng ràng và mạch lạc, không hề bóng gió, và bất kỳ ai cũng có thể hiểu. Các Mối Phúc không chỉ là các quy tắc đạo đức, mà còn là mạc khải về căn tính của Giáo hội - một cộng đoàn được định hình bởi Thần Khí của Đức Kitô. Các thánh là hiện thân của Mối Phúc Thật, sống nghịch lý Tin Mừng giữa thế gian. Có những người bị bách hại và bị giết chết vì sống đức tin vào Đức Kitô, chúng ta gọi là tử đạo. Đó là những vị khi được tuyên thánh không cần đến một phép lạ nào khác vì chính cái chết của các ngài đã là một phép lạ cả thể. Quả thật, với sự yếu đuối của con người thì không ai có thể đón nhận cái chết một cách đau đớn như vậy. Chính sự can đảm là một ân huệ cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho các ngài, để rồi chính các ngài trở thành gương sáng cho mọi người noi theo. 

Đang khi các mối phúc khác đòi hỏi một sự đạo đức, sự kiên nhẫn, tấm lòng vị tha và một nhân đức khiêm nhường cao độ. Tất cả những điều này không thể có được trong một ngày, hai ngày hay trong một thời gian ngắn. Nhưng cần phải tập luyện mỗi ngày qua việc tiếp xúc với Lời Chúa, với các bí tích, nhất là bí tích Thánh thể và Hòa giải. Nói cách khác, nên thánh là một hành trình thần hóa, nơi con người được biến đổi nhờ chiêm ngắm và kết hợp với Thiên Chúa trong tình yêu. Tình yêu ấy không chỉ là ân huệ luân lý, mà còn là một hành vi sáng tạo mới, làm sáng lên căn tính con người là con cái Thiên Chúa.

Các thánh không phải là những người phi thường đã được sinh ra để làm những điều phi thường. Không! các ngài là những người bình thường như chúng ta và làm những công việc cũng rất bình thường nhưng với một tình yêu cao thượng và một đức tin phi thường. Đó là những người cha, người mẹ, đó là những giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, đó là những người nông dân chất phát, những bậc tri thức giỏi giang, những bậc vua chúa quan quyền hay các linh tráng… họ thuộc đủ mọi hạng người khác nhau. Mà trước khi trở nên thánh, các ngài cũng cần được thứ tha và cần được Thiên Chúa thương xót. 

Tới đây, con nhớ lại lời này của thánh Augustinô: Ông kia bà nọ làm được thánh tại sao tôi không? Quý ông bà và anh chị em có muốn trở thành thánh không? Nghe câu hỏi này có lẽ khiến mọi người sợ, vì khi nhìn vào cuộc sống hiện tại thấy mình sống bê tha quá, hôn nhân thì đang trắc trở, tội lỗi thì đếm không suể thế này thì làm sao mà làm thánh cho được. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đừng sợ! hãy mạnh dạn mơ ước, đừng bao giờ đánh mất sự mong muốn được trở nên thánh trong tâm trí của mình. Bởi vì đó là ơn gọi chung của tất cả chúng ta. Chính Chúa đã phán: “Các người hãy Thánh, vì Ta là Thánh(Lv 19,2). Cũng vậy, Đức Giêsu đã mời gọi:“Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). 

Dù cho khi nhìn vào đời sống mình có khi là không thấy khả quan mấy, trở nên thánh là điều không tưởng đối với ta. Đừng sợ! Đừng quá chú tâm vào tội lỗi hay những yếu đuối của ta, nhưng hãy nhìn và tin vào sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa. Ngài có thể biến đổi con người yếu đuối của chúng ta giống như Ngài đã từng biến đổi các thánh của Ngài. Ai đó đã nói: “không thánh nhân nào mà không có quá khứ, không tội nhân nào mà không có tương lai.” Các thánh đã để cho Chúa Giêsu chạm đến đời sống của các ngài. Cũng vậy, chúng ta hãy để cho Chúa chạm đến đời chúng ta. Những phút giấy chúng ta bị cám dỗ và quyết tâm vượt qua đó là lúc chúng ta muốn làm thánh. Những lúc chúng ta sa đà vào đường tội lỗi nhưng khi quyết tâm đến với Bí tích Hòa giải là lúc chúng ta muốn làm thánh.

Sau cùng, con vẫn muốn lặp lại câu hỏi: quý ông bà và anh chị em có muốn là thánh không? Và lời của thánh Augustinô để chúng ta cũng nhau cố gắng: Ông kia bà nọ làm được thánh tại sao tôi không? Hãy siêng năng lãnh nhận Bí tích Thánh thể và Bí tích Hòa giải. Ước mong được như vậy, amen.

Lm. Joseph Nguyễn Kế